Thêm một trận hay mà không may
Khác với AFF Cup 2024, HLV Kim Sang Sik không điền tên thủ môn Nguyễn Đình Triệu vào đội hình ra sân của ĐT Việt Nam, trong trận đấu quan trọng với Malaysia trên sân Bukit Jalil tối ngày 10/6. Dựa trên tư vấn của trợ lý Lee Won Jae, ông Kim quyết định chọn Nguyễn Filip. Thông qua những buổi tập từ Hà Nội đến Kuala Lumpur, căn cứ vào màn trình diễn chói sáng trong màu áo CLB Công an Hà Nội, dựa theo sự kiên trì tìm kiếm cơ hội đến từ thủ thành Việt kiều, ông Kim hoàn toàn tin tưởng giao phó vai trò gác đền ĐT Việt Nam cho Nguyễn Filip.
45 phút đầu tiên chứng minh niềm tin ấy hoàn toàn chính xác. Nguyễn Filip có 3 pha ngăn chặn đẳng cấp trước những pha hãm thành đầy khó chịu đến từ Malaysia. 15 phút của giờ nghỉ giữa hai hiệp chứng kiến hàng loạt những tán dương của cổ động viên xoay quanh thủ môn Việt kiều trên mạng xã hội. Kinh nghiệm chơi bóng ở Europa League cùng ý thực rèn luyện không ngừng đã hun đúc một Nguyễn Filip bản lĩnh trước các chân sút Mã kiều trình độ cao.
Nhưng cũng như những trận đấu trước đó ở ĐT Việt Nam, Nguyễn Filip lại không may mắn. 4 bàn thua ở hiệp 2 khiến cho nỗ lực của thủ thành 33 tuổi không trọn vẹn. Dù rằng anh vẫn là 1 trong 3 cái tên được chấm điểm cao nhất trong lực lượng ĐT Việt Nam ở màn so tài trước Malaysia. “Không nghĩ ĐT Việt Nam lại thua đậm trước Malaysia. Tôi cảm thấy tiếc cho Nguyễn Filip. Anh ấy đã có một trận đấu hay”, một CĐV Đông Nam Á chia sẻ sau trận đấu.
Cần nhiều những Nguyễn Filip
Không khó để nhìn ra nguyên nhân sâu xa dẫn tới thất bại 0-4 của Việt Nam trước Malaysia. HLV Kim Sang Sik chỉ có 2 cầu thủ Việt kiều cùng 11 gương mặt nội địa trong chuyến làm khách với Malaysia. Ở phía bên kia chiến tuyến, ông Peter Cklamovski đăng ký 3/4 lực lượng là cầu thủ Mã kiều, nhập tịch vốn đã trui rèn ở các nền bóng đá hàng đầu của Argentina, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ…
Sự chênh lệch về trình độ là lý do lớn quyết định đến thất bại của ĐT Việt Nam trước Malaysia. Và bất cứ cổ động viên nào cũng sẽ có chung một suy nghĩ. Đó là Việt Nam cần có nhiều hơn những cầu thủ Việt kiều hoặc ngoại binh nhập tịch. Tạm đặt câu chuyện ngoại binh nhập tịch sang một bên, trên thực tế, việc phát triển cầu thủ có gốc gác Việt Nam đang chơi ở nước ngoài đã được LĐBĐ Việt Nam nỗ lực thực hiện trong hơn 1 thập kỷ. Những cộng đồng lớn quan tâm đến cầu thủ Việt kiều cũng sẵn sàng đóng góp những cái tên có tố chất, với hy vọng phát triển nội lực cho ĐT Việt Nam.
Song không phải trưởng hợp nào cũng hội đủ những tố chất như Nguyễn Filip. Thủ môn sinh năm 1992 nằm trong nhóm những cầu thủ Việt kiều có chất lượng cao nhất mà bóng đá Việt Nam tìm kiếm, phát hiện, chọn lọc. Vốn dĩ trước khi về Việt Nam, Nguyễn Filip từng chơi ở giải VĐQG CH Czech và góp mặt ở một vài trận đấu tại Europa League. Đặc biệt, khát khao chơi cho ĐT Việt Nam của Nguyễn Filip được thể hiện ở việc anh đã kiên nhẫn đợi chờ gần 1 thập kỷ để khoác áo “Những chiến binh sao Vàng”. Và hiện giờ, ngay cả khi vẫn trải qua những truân chuyên cùng ĐT Việt Nam, Nguyễn Filip luôn thể hiện ý thức chuyên nghiệp, sẵn sàng cống hiến dù ở bất cứ vị trí nào đi chăng nữa.
ĐT Việt Nam thực sự cần nhiều những cầu thủ Việt kiều như Nguyễn Filip, để hội tụ sức mạnh với một lộ trình dài hạn…